Cô vợ trẻ đăng bài than vãn "tủi thân suýt rơi nước mắt" vì chồng không nấu cơm chiều, tưởng được ủng hộ nhưng lại bị các chị em mắng té tát.
Lâu nay, việc nấu nướng thường được xem là trách nhiệm của phụ nữ, dù không phải ai cũng yêu thích công việc này. Nhiều chị em đã tìm cách chia sẻ việc nhà với chồng, như phân chia công việc nấu nướng và chăm sóc con cái. Gần đây, một cô vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện về việc thỏa hiệp với chồng trong việc nấu ăn. Cô cho biết công việc nấu nướng chủ yếu do chồng đảm nhiệm, nhưng hôm nay khi về nhà, chồng lại không nấu ăn và viện lý do mệt mỏi. Cô đã tức giận và chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội.
Em đang rất ức chế vì chồng làm đêm nên ban ngày có thời gian ngủ, nhưng tối về lại không nấu ăn. Em hỏi anh nấu gì, anh bảo chưa nấu. Khi xuống bếp thì thấy chưa làm gì cả, em bực bội và xả ra một tràng. Chồng thì kêu đau đầu và ôm ấp để làm em nguôi ngoai. Em không hiểu sao anh không nấu cho vợ, để vợ đi làm về rồi lại phải nấu ăn. Em chỉ ăn bánh cho đỡ đói. Khi chia sẻ câu chuyện, nhiều chị em lại cho rằng em quá đáng và chồng em chắc đang bị áp lực.
Chị gái Uyên Nguyễn bức xúc khi chồng mệt mỏi không nấu ăn mà vẫn bị chê trách. Cô bạn Phạm Thu góp ý nên mua tủ kính để chồng chăm sóc, trong khi Nguyễn Thị Trà My nhẹ nhàng chỉ ra rằng việc nấu ăn nên là trách nhiệm của vợ và chồng đã nỗ lực giúp đỡ. Nhiều chị em khác cũng khuyên nên hòa giải và ra ngoài ăn cho bớt căng thẳng.
Câu chuyện vẫn nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng phụ nữ. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, hy vọng đừng để một bữa cơm làm căng thẳng cuộc sống vợ chồng, cũng đừng vì miếng ăn mà vội vàng nói xấu chồng.




Source: https://afamily.vn/dang-dan-than-tui-than-suyt-roi-nuoc-mat-vi-chong-khong-nau-com-chieu-co-vo-tre-tuong-duoc-benh-ai-ngo-bi-chi-em-xong-vao-mang-20171227005204357.chn